Gặp chồng cũ khi đi đón con, tôi không khỏi xót xa
Hai năm trước, vợ chồng tôi ly hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng, vì chúng tôi được coi là gia đình hạnh phúc. Chồng tôi có sự nghiệp tốt, vợ khéo léo và con trai ngoan. Tuy nhiên, khi xí nghiệp của chồng gặp khó khăn do dịch bệnh, anh phải thừa nhận vỡ nợ và đề nghị ly hôn. Tôi không đồng ý, nhưng anh đã mắng chửi và ép tôi rời đi. Cuối cùng, tôi buộc phải chia tay, một mình nuôi con. Chồng tôi phải bán tài sản và vay nợ để trả nợ. Năm đầu sau ly hôn, anh thường thăm con, nhưng năm nay gần như không xuất hiện. Tôi cũng bận rộn với công việc và không còn thời gian để nghĩ đến điều khác.
Tối qua, tôi về sớm để đón con trai sau khi bé học thêm đến 7 giờ. Thường thì bố mẹ tôi đi đón, còn tôi làm việc đến 9 giờ mới về. Khi tôi vừa tới trường, con trai mừng rỡ kéo tôi qua mua bánh. Tôi ngạc nhiên khi thấy chồng cũ đang bán bánh chuối chiên bên kia đường. Anh nhìn thấy tôi và chúng tôi có một khoảnh khắc ngượng ngùng. Trên đường về, con kể rằng bố đã bán bánh được hơn một tháng và thường cho bé ăn miễn phí, cũng như hỏi về tôi. Khi tôi hỏi sao con không nói sớm, bé bảo vì thấy tôi mệt mỏi nên không muốn làm phiền. Tôi cảm thấy buồn khi nhớ lại hình ảnh chồng cũ với chiếc xe bánh chuối.
Tôi có nên chủ động gặp chồng cũ không? Tôi vẫn còn yêu anh và sẵn sàng quay lại, dù hiện tại anh đang gặp khó khăn và nợ nần.
Source: https://afamily.vn/den-truong-don-con-vo-tinh-gap-chong-cu-ma-toi-xot-xa-20221004184921966.chn